Cao Thị Hồng Lý
Giới thiệu về bản thân
Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Cao Thị Hồng Lý
0
0
0
0
0
0
0
2026-02-04 09:45:01
Mình gửi bạn một bài thơ lục bát nhẹ nhàng, trong trẻo, nói về tình thầy trò và mái trường nhé 🌱
Mái trường rợp bóng hàng me
Thời gian lặng lẽ đi về tháng năm
Bảng đen phấn trắng dịu dàng
Lời thầy thắp sáng con đường tương lai
Bao mùa phượng nở chia tay
Bước chân xa cách còn say tiếng thầy
Trang vở mỏng, ước mơ dày
Chữ thầy gieo hạt, tháng ngày đơm hoa
Mai này gió cuốn phương xa
Trong tim vẫn nhớ mái nhà năm xưa
Nhớ thầy, nhớ cả tiếng mưa
Rơi trên sân lớp những trưa học bài
TG: ChatGPT