.*・。゚~ʚїɞ~ 𝓣𝓲𝓮̂̉𝚞 𝓽𝓱𝓾̛ 𝓭𝓪𝓷𝓱 𝓰𝓲𝓪́ 🦢✧˖°.

Giới thiệu về bản thân

>< ngại thíiii 🕊 .*・。゚𝓒𝓸̂𝓷𝓰 𝓽𝓾̛̉ 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓵𝓲̣𝓬𝓱 ✧˖°
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)
Nắng chiều đậu xuống hiên ngang
Dáng bà gầy guộc, bóng vàng liêu xiêu
Lưng còng gánh cả bao nhiêu
Nắng mưa, sương gió, những chiều bão giông.
Tóc bà trắng tựa mây bồng
Như bông hoa huệ nở trong vườn nhà
Bàn tay nhăn nheo, sạm da
Vết chai sần ấy chính là yêu thương.
Đôi mắt đục, nhuốm bụi đường
Nhìn con vẫn thấy một phương sáng ngời
Miệng cười móm mém bà ơi
Trầu không đỏ thắm, cả đời sắt son
Nhớ ngày con bé lon ton
Chạy theo chân nội, gót mòn lối xưa
Bà che cho cả cơn mưa
Quạt xua cái nóng, nắng trưa hè về.
Lời ru ngọt lịm chân quê
Đưa con vào giấc mộng mê dịu hiền
Cánh cò bay lả tới hiên
Cổ tích bà kể, thần tiên hiện hình.
Này là tấm cám hiền vinh
Này là Thạch Sanh nghĩa tình sắt son
Bà nuôi con bằng cả tâm hồn
Bằng khoai bằng sắn, bát cơm thơm nồng.
Bà thương con chẳng nói bằng lời
Mà qua tấm áo vá thời gian qua
Bát canh rau tập tàng đậm đà
Quả na bà để dành quà cho con.
Mỗi khi con dỗi, con hờn
Bà lại dỗ dành, bàn tay vỗ vai
Dạy con biết đúng, biết sai
Biết yêu lấy gốc, biết hoài nghĩa ân.
Dẫu cho sương gió xoay vần
Bà là điểm tựa mỗi lần con đau
Thời gian xin hãy trôi mau
Để con khôn lớn, chăm rau cùng bà.
Giờ đây con đã đi xa
Lòng luôn đau đáu bóng hình ngoại thân
Nhớ mùi trầu quện xa gần
Nhớ tà áo cũ, tảo tần sớm khuya.
Con cầu mong nắng chẳng chia
Mong trời đừng bão, đừng lìa bóng ngoại
Để con còn được quay lại
Sà vào lòng ngoại, thở dài nhẹ tênh.
Dẫu đời sóng gió chênh vênh
Ơn bà biển rộng, núi cao chẳng bằng
Bà như một dải ánh trăng
Soi đường con bước, vĩnh hằng trong tim.