NGUYỄN THỊ MAI OANH

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của NGUYỄN THỊ MAI OANH
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Dưới đây là bài thơ năm chữ kể lại câu chuyện “Thánh Gióng” , một tác phẩm truyền thuyết quen thuộc:

Ngày xưa ở làng Gióng

Có hai vơj chồng già

Sống hiền lành đức độ

Nhưng chưa có con thơ

Một hôm ra ngoài đồng

Thấy vết chân rất lạ

Bà đặt chân lên thử

Về nhà thụ thai ngay

Mười hai tháng trôi qua

Giống chào đời kháu khỉnh

Nhưng chẳng biết nói cười

Cũng chẳng biết đi đứng

Giặc Ân sang xâm lược

Vua truyền loa tìm người

Gió bỗng nhiên cất tiếng

“ mẹ mời sứ giả vào”

Gióng đòi roi, đòi ngựa

Đòi ráp sắt, mũ đồng

Ăn bao nhiêu cũng thiếu

Dân làng góp gạo nuôi

Gióng vươn vai lớn dậy

Thành tráng sĩ oai phong

Cưỡi ngựa sắt ra trận

Đánh tan giặc thù

Doi sắt gãy, Gióng nhổ

tre ngà đánh giặc tan

Xong việc, Gióng phi ngựa

Về trời ở núi Sóc