DƯƠNG THANH THẢO

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của DƯƠNG THANH THẢO
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Ngày xưa ở nước ta

Có vua Hùng thứ mười tám

Muốn kén rể cho con

Công chúa tên Mỵ Nương.


Hai chàng đến cầu hôn

Một là Sơn Tinh tài

Dời non và lấp bể

Hai là Thủy Tinh dữ

Gọi gió và mưa giông.


Vua Hùng ra điều kiện

Ai đem sính lễ trước

Sẽ được cưới Mỵ Nương.

Sơn Tinh đến trước tiên

Đón nàng về núi cao.


Thủy Tinh nổi giận dữ

Dâng nước đánh Sơn Tinh

Nước dâng cao bao nhiêu

Núi cao lên bấy nhiêu.


Đánh nhau bao nhiêu ngày

Thủy Tinh đành thua trận

Từ đó năm nào cũng

Dâng nước để trả thù.