Phạm Văn Mạnh
Giới thiệu về bản thân
Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Phạm Văn Mạnh
0
0
0
0
0
0
0
2026-01-14 18:47:14
Ghét thứ thơ cỉ chăm chút,chữ nghĩa, cầu kỳ, trau chuốt bề ngoài nhưng rỗng đời sống
Không mê những vần thơ sáo mòn, bay bổng giả tạo, tách rời hiện thực, chỉ “chơi chữ”, “đánh bóng chữ”
Phê phán kiểu nhà thơ lấy chữ làm trung tâm, coi chữ quan trọng hơn con người và cuộc sống
Ưa đời sống thực, con người thật, lao động, đất nước và nhân dân.
Ưa thơ bắt nguồn từ cuộc sống, từ mồ hôi, đau khổ, niềm vui của con người.
Đề cao quan niệm: cuộc đời bầu lên nhà thơ, còn chữ chỉ là phương tiện để nói tiếng nói của đời sống