༒☬Từ Đăng Minh☬༒
Giới thiệu về bản thân
mik cx sinh tháng 12
Ai v may khai đê 😟
Bắc Minh gió sớm yên lành,
Phố nghiêng màu nắng long lanh mặt hồ.
Hàng cây rủ bóng bên bờ,
Âm vang tiếng chợ ngô khoai buổi chiều.
Con đường nhỏ trải tình yêu,
Người qua để lại những điều nhớ thương.
Bắc Minh mở lối quê hương,
Thân quen tiếng gọi trên đường ta đi.
Ven sông lấp lánh thuyền ghi,
Mái chèo khua nhẹ cũng vì đợi ai.
Chiều về gió thoảng hương nhài,
Luồn qua mái phố ngân dài bước chân.
Bắc Minh bảng lảng xa gần,
Khói lam bếp nhỏ ấm dần mùa đông.
Nắng hong mái ngói đỏ hồng,
Tường rêu kể chuyện dòng sông năm nào.
Trời khuya lấp lánh trăng sao,
Soi qua cửa sổ lao xao tiếng cười.
Đèn đêm phủ xuống góc đời,
Lung linh sắc phố như người mộng du.
Bắc Minh mùa gió vi vu,
Hàng me rụng lá như ru nỗi lòng.
Tình quê đằm thắm trong trong,
Dẫu đi muôn nẻo vẫn mong trở về.
Ngõ xưa thoang thoảng tiếng ve,
Hè về rộn rã lối tre nghiêng mình.
Phố dài dệt sợi bình minh,
Thả vào nhịp sống an lành sớm mai.
Thu sang nắng rót vàng phai,
Ngô đồng rụng lá trải dài thềm xưa.
Bắc Minh gom gió trời đưa,
Hòa trong tiếng gọi như vừa thân quen.
Đông về sương phủ mặt đèn,
Làn mây quấn quýt môi mềm sông trong.
Khi xuân gõ nhịp phập phồng,
Hoa cười trước ngõ cho lòng nở hoa.
Ai đi xa chớ quên nhà,
Nơi đây phố nhỏ chan hòa nghĩa thương.
Bắc Minh một dải nẻo đường,
Đi bao năm tháng vẫn vương hương mình.
- Hồ Cấm Sơn – nổi tiếng ở Lục Ngạn
- Hồ Khuôn Thần – thắng cảnh của Lục Ngạn
- Xã Thanh Hải – vùng vải thiều Lục Ngạn
- Quy Sơn, Biển Động – đều là địa danh thuộc huyện Lục Ngạn
- Hình ảnh vải hồng, nắng thơm trái chín – đặc sản tiêu biểu của Lục Ngạn
Đáp án: Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
GP mà bn
chẳng là cái j hết
Chắc mik theo ý kiến của Hiền
zui
1 mik mik trong lớp sinh tháng 12
Còn 11 ngày nx là đến sinh nhật mik