(👉゚ヮ゚)👉Hà 🚗Ngọc🚓 Thái 👈(゚ヮ゚👈)
Giới thiệu về bản thân
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lãng tử đến quán rượu dạo chơi
Đàn tì bà là ai ngân
Mơ hồ như lạc trong cõi mê
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lưu lạc thiên nhai mây trắng bay
Nhìn cuộc đời tựa cành hoa
Như cúc phai hoa tàn lìa cành
Và từng uống đến cạn càn khôn
Lãng tử đến quán rượu dạo chơi
Đàn tì bà là ai ngân
Mơ hồ như lạc trong cõi mê
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lưu lạc thiên nhai mây trắng bay
Nhìn cuộc đời tựa cành hoa
Như cúc phai hoa tàn lìa cành
[Verse 1]
Chợt gió thổi thoáng qua
Mặt ao cá gợn lên
Chén men nồng khiến ta rượu say
Kiếm đoạn đêm buông
Một cô gái phong trần
Chợp mi mắt là mơ
Cứ mơ hoài tháng năm
Kiếp sống hoàng lương
Ngồi nói chuyện lúc xưa
Vượt phong ba bão bùng
Tiếng anh hùng chiến công dội vang
Cưỡi ngựa hí vang
Cạn chung ngắm thiên hạ
Gọi tiểu nhị đến châm trà
Dưới trăng vàng sáng soi
Nhìn ta phong lưu
[Chorus 1]
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lãng tử đến quán rượu dạo chơi
Đàn tì bà là ai ngân
Mơ hồ như lạc trong cõi mê
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lưu lạc thiên nhai mây trắng bay
Nhìn cuộc đời tựa cành hoa
Như cúc phai hoa tàn lìa cành
Và từng uống đến cạn càn khôn
Lãng tử đến quán rượu dạo chơi
Đàn tì bà là ai ngân
Mơ hồ như lạc trong cõi mê
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lưu lạc thiên nhai mây trắng bay
Nhìn cuộc đời tựa cành hoa
Như cúc phai hoa tàn lìa cành
[Verse 2]
Ngồi nói chuyện lúc xưa
Vượt phong ba bão bùng
Tiếng anh hùng chiến công dội vang
Cưỡi ngựa hí vang
Cạn chung ngắm thiên hạ
Gọi tiểu nhị đến châm trà
Dưới trăng vàng sáng soi
Nhìn ta phong lưu
[Chorus 2]
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lãng tử đến quán rượu dạo chơi
Đàn tì bà là ai ngân
Mơ hồ như lạc trong cõi mê
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lưu lạc thiên nhai mây trắng bay
Nhìn cuộc đời tựa cành hoa
Như cúc phai hoa tàn lìa cành
Và từng uống đến cạn càn khôn
Lãng tử đến quán rượu dạo chơi
Đàn tì bà là ai ngân
Mơ hồ như lạc trong cõi mê
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lưu lạc thiên nhai mây trắng bay
Nhìn cuộc đời tựa cành hoa
Như cúc phai hoa tàn lìa cành
[Refrain]
Và từng uống đến cạn trời mây
Lãng tử đến quán rượu dạo chơi
Đàn tì bà là ai ngân
Mơ hồ như lạc trong cõi mê
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lưu lạc thiên nhai mây trắng bay
Nhìn cuộc đời tựa cành hoa
Như cúc phai hoa tàn lìa cành
Và từng uống đến cạn càn khôn
Lãng tử đến quán rượu dạo chơi
Đàn tì bà là ai ngân
Mơ hồ như lạc trong cõi mê
Ta từng uống đến cạn trời mây
Lưu lạc thiên nhai mây trắng bay
Nhìn cuộc đời tựa cành hoa
Như cúc phai hoa tàn lìa cành
ok tui hoàn lương gòi ko nhắn ai hỏi nữa đâu he
THCS LỆ VIỄN CHỨ GÌ GÀ
Who ask
có , màu đen
9km/h
Who ask
Who ask
Who ask
Who ask