Ngọc Thơ Nguyễn

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Ngọc Thơ Nguyễn
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

I'm fine thank you

I'm from Vietnam

I'm 14 years old

I'm in 9A1

I'm in Tran Phu Secondary School
( hẹ hẹ)

Tết về gió thổi Làng Sen,
Hương trầu đỏ thắm trước hiên gọi mời.
Mẹ ngồi thức lửa cả trời,
Nồi xanh bánh Tết rạng ngời sớm xuân.
Đường làng rộn bước quây quần,
Nghệ An đất mẹ thanh tân đón mùa
( Mình Nghệ An nên mình viếtt chủ đề Tết ở quê mình á )

Mìnhh làm không hay thông cảm nha
Công cha như núi trời cao
Mẹ như biển rộng dạt dào tình thương.
Nuôi con chẳng quản đoạn đường,
Gian lao cha mẹ coi thường vì con.
Mai sau khôn lớn vuông tròn,
Nhớ ơn gốc rễ cháu con giữ gìn.

Cây tre Việt Nam vươn mình như người quân tử, dẫu bão táp vẫn không hề lay chuyển.

much kiểu dùng với danh từ không đếm được
many thì dùng với danh từ đếm được số nhiều

a few là một vài (danh từ đếm được)
a little là một ít (danh từ không đếm được)

some dùng khi nói khẳng định, hoặc mời/đề nghị
any dùng trong phủ định và câu hỏi

Mình cũng tương tự vậy á