Nguyễn Hoài Diệu Anh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Hoài Diệu Anh
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Chuyện Anh Khoai Và Cây Tre Trăm Đốt

Ngày xưa có anh Khoai Chăm chỉ và thật thà Đi làm thuê cho chủ Mong lấy được vợ nhà.

Lão nhà giàu mưu kế Hứa gả con gái cho: "Chỉ cần mày chịu khó Làm lụng chẳng cần lo."

Ba năm dài đằng đẵng Khoai làm việc chẳng ngơi Đến ngày lão lật lọng Bày ra chuyện trên trời.

Lão bảo: "Muốn cưới vợ Vào rừng kiếm cho ta Cây tre đủ trăm đốt Về đây mới thành nhà."

Anh vào rừng tìm kiếm Tre chỉ ngắn và xanh Làm sao trăm đốt được? Anh ngồi khóc một mình.

Bụt hiện lên nhân hậu: "Vì sao con lệ rơi? Hãy chặt trăm đốt lẻ Sẽ có phép nhiệm mầu."

Bụt dạy câu thần chú: "Khắc nhập" dính liền ngay Trăm đốt thành một dải Cao vút tận tầng mây.

Khi muốn rời chúng quả "Khắc xuất" đọc nhẹ nhàng Đốt tre rời từng khúc Anh gánh về xóm làng.

Về đến nhà thấy tiệc Lão định gả cho người Anh liền hô "Khắc nhập" Lão dính chặt không rời.

Lão van xin tha mạng Hứa gả con gái ngay Anh đọc câu "Khắc xuất" Lão mới được buông tay.

Từ đó anh cùng vợ Sống hạnh phúc ấm êm Kẻ gian tham xảo quyệt Chuốc lấy quả đắng thêm.