K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 10 2025

hát then khó quá cô

20 tháng 12 2021

mik không biết

20 tháng 12 2021

Thì đó là người ta sáng tác ra để chúng ta sẽ dần dần hát được và đó là theo ý của các tác giả và nó được sắp xếp theo kiểu từ dễ tới khó ý , ko biết có đúng không ạ

HT

25 tháng 12 2018

Quá hay đây mới là đỉnh cao của nghệ thuật

25 tháng 12 2018

Thank

10 tháng 11 2019

Lời Bài Hát Vô Cùng 2

LYRICS :

Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên

Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng

Đâu là cô đơn?

Nếu mình nghe như trong hạt mưa

Nghe tiếng khóc mưa rơi

Nghe tiếng mưa cười

Và tiếng trái tim từng đêm gọi trên lá bàng non

Em nghe gì không ...hỡi em

Vì anh thương em, như thương cây bàng non

Cây nhớ ai làm sao nói được

Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại

Vỡ rồi mà có được đâu

Anh thương em sẽ không cần trước sau

Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng

Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên

Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng

Đâu là cô đơn?

Nếu mình nghe như trong hạt mưa

Nghe tiếng khóc mưa rơi

Nghe tiếng mưa cười

Và tiếng trái tim từng đêm gọi trên lá bàng non

Em nghe gì không ...hỡi em

Vì anh thương em, như thương cây bàng non

Cây nhớ ai làm sao nói được

Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại

Vỡ rồi mà có được đâu

Anh thương em sẽ không cần trước sau

Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng

Vì anh thương em, như thương cây bàng non

Cây nhớ ai làm sao nói...

Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại

Vỡ rồi mà có được đâu

Anh thương em sẽ không cần trước sau

Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng

Anh thương em sẽ không cần trước sau

Vì anh đã đặt mình... ở hướng... vô cùng...

10 tháng 11 2019

Lời bài hát

Đóng góp bởiUser.UFIO86B8

Chúc em ngủ ngon, hãy nhắm mắt lại và chỉ nghĩ về anh.
Anh sẽ ngủ sau, sẽ thức chút thôi để suy tư thêm vài phút.

Ngày đâu ngắn khi ta đang xa nhau, ngày buồn lắm đấy em có thấy lạnh không nếu biết đâu
ngày mai,
khi em thức dậy mùa đông đến trên hàng cây.

Yêu xa khó lắm người ơi, những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn.
Đau lòng mỗi phút cô đơn giận nhau, rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầu.

Con đường xa lắm người ơi, một khi đã nắm tay nhau xin đừng buông lơi.
Người ta cứ nói yêu xa xa vời, nhưng anh vẫn chỉ yêu em.

Trước con đường đi, đâu ai chắc được người bên ta sẽ là ai ?
Phải chi bình yên, cũng nhỏ nhắn trong lòng bàn tay để giữ mãi.

Mọi gian khó anh vẫn biết vẫn lo, chỉ cần em giữ cho anh những nụ cười,
Để vững tin ngày mai có em trong vòng tay.

Yêu xa khó lắm người ơi, những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn.
Đau lòng mỗi phút cô đơn giận nhau, rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầu.

Con đường xa lắm người ơi, một khi đã nắm tay nhau xin đừng buông lơi.
Người ta cứ nói yêu xa xa vời, nhưng anh vẫn chỉ yêu em.

Yêu xa khó lắm người ơi, những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn.
Đau lòng mỗi phút cô đơn giận nhau, rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầu.

Con đường xa lắm người ơi, một khi đã nắm tay nhau xin đừng bỏ rơi.
Người ta cứ nói yêu xa xa vời, nhưng anh vẫn chỉ yêu mình em.

27 tháng 5 2022

I never knew love, Somehow
Pretty sick of that vow
Swallowing down, That pain
Wearing the crown, Unchained

Closing my eyes, I hear your sigh oh
Catching the light, Still hear your whine
Watching you lie, Losing my mind
Wishing you’d die, Don’t even try oh

This is goodbye, Drying that tear oh
Wing it and drive, Get away from here
Still asking why, why, why, why, why, why?

There’s no one at all … Ah ah ah

27 tháng 5 2022

sao hôm nay toàn hát

2 tháng 4 2021

1 hoa hải đường

2 tình bạn giệu kỳ 

3 trên tình bạn dưới tình yêu

4 mang chủng

5 ác ma đến từ thiên đường

6 kẹo bông gòn

7.đom đóm

8 sóng gió

9 độ ta không độ nàng

10 hồng nhan

11 bạc phận

12 anh thanh liên

13 không thể cùng nhau xuất kiếp

14 sai người sai thời điểm

15 đúng người đúng thời điểm

16 bạn trai cũ quả em

17 trục lãng phi hoa

18 người kế nghiệm

19 ái phi

20 người theo đuổi áng sáng

21 hạ sơn

22  ma lực của tình yêu

23 nàng thơ

24 tình yêu khủng long

25 lạc trôi

26 vong xuyên bỉ ngạn

27 cách ngạn

28 trích tiên

29 xích linh

30 dũng khí

17 tháng 4 2021

1. Hoa hải đường

2.Sao anh chưa về nhà

3 . Em gì ơi

4. Kẹo bông gòn

5. Cùng Anh 

6 .Bạc phận

7. Hai phút hơn 

8. Đom đóm

9. Tình yêu khủng long

10. Vô tình

11. Phải chăng em đã yêu

12.Phai dấu cuộc tình 

13. Có như không có

14. Sài gòn đau lòng quá

15. Vợ tuyệt vời nhất

16. Tình bạn diệu kì

17 . Sóng gió

18. Về nhà đi con

19 . Em giấu anh điều gì

20. Em bé

21. Cô gái vàng

21. Cô gái m52

22 . Em say rồi

23 . Đường quyền tình yêu

24 . Ai mang cô đơn đi

25 . Góc nhỏ trong tim

26 . Độ ta không độ nàng

27 . Chiều thu họa bóng nàng

28.Vầng trăng khóc 

29 . Hồng nhan

30 . Missing you

31 tháng 1 2024

Lời bài hát: Làm anh khó đấy 
Với em bé gái phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc anh phải dỗ dành 
Nếu em bé ngã anh nâng dịu dàng.

Mẹ chia quà bánh chia em phần hơn 
Có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn.
Làm anh thật khó nhưng mà thật vui 
Ai yêu em bé thì làm được thôi.

1 tháng 10 2023

ko có ai trợ giúp thì mình sai thì mất.Huhuhuhu

1 tháng 10 2023

pandemic: dịch bệnh hoặc bệnh dịch

(mình nghĩ thế sai thì thôi nha)