Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1] Việt Nam đất nước ta ơi!
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
2] Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
OK bạn nhé
Tham khảo
- “Đường vô xứ Huế quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ/ Ai vô xứ Huế thì vô”.
- “Đồng Đăng có phố Kì Lừa/ Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”
c,năng nhặt chặt bị,kiến tha lâu cx đầy tổ
d,bầu ơi thương lấy bí cùng,tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
mk chỉ bt vz thôi
hk tốt nhé
b, sự khó nhọc của con người
mồ hôi xuống, cây mọc lên
c, sự chăm chỉ của con người
cần cù bù thông minh
Quê hương là chùm khế ngọt,
Cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học,
Con về rợp bướm vàng bay.
Bạn tham khảo:
- “Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai vô xứ Huế thì vô”.
- “Đồng Đăng có phố Kì Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”
- “Khen ai khéo họa dư đồ
Trước sông Nhị Thủy, sau hồ Hoàn Gươm”
a, -Muốn cho lúa nảy bông to
Cày sâu bừa kĩ , phân tro cho nhiều
-Con trâu là đầu cơ nghiệp
-Nhất nước , nhì phân , tam cần , tứ giống
-Nhất canh trì , nhì canh viên , tam canh điền
- Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua
- Gà trắng chân chì mua chi giống ấy.
b, -Tháng 7 kiến bò , chỉ lo lại lụt
- Mùa đông mưa dầm gió bấc, mùa hè mưa to gió lớn, mùa thu sương sa nắng gắt.
-Mống đông vồng tây , chẳng mưa dây cũng bão giật
-Rét tháng ba , bà già chết cóng
-Chuồng gà hướng đông , cái lông chẳng còn
-Ráng mỡ gà , có nhà thì giữ
1. Mưa thuận gió hòa
2.Bão táp mưa sa
3.Mưa giây gió giật
4. Hai sương một nắng
bn tự xếp thành 2 nhóm đi nhé, mk chỉ đoán là câu 1;4 là thuận lợi/3;2 là khó khăn
học tốt nha^_^
Con trâu là đầu cơ nghiệp
Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.
Đầu năm gió to, cuối năm gió bấc
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối
đây là những câu.......(1 dòng là 1 câu nha)
Tháng ba bà già chết rét.
Tháng một, tháng chạp thì hoa mới nở.
Tháng mười sấm rạp, tháng chạp sấm động.
Tháng mười có sấm, cấy trên cũng được ăn.
Mưa tháng sáu máu rồng.
Mưa tháng tư hư đất.
Mưa tháng ba hoa đất.
Nắng tháng ba mà hoa không héo.
Nắng ui ui thui chết người.
Nắng to thì nằm co cũng ấm.
1. “Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
2. “Đồng Đăng có phố Kì Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”
- Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
- Nhà Bè nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.
Hoa tàn vì bởi mất sương
Xanh xao vì bởi quá thương miệng cười
Người bao nhiêu tuổi hỡi người
Người bao nhiêu tuổi miệng cười nở hoa
Năm quan mua lấy miệng cười
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen
Ngó lên lỗ miệng em cười
Như búp sen nở, như mặt trời mới lên
Tay cầm tấm mía con dao
Thấy em ăn nói ngọt ngào anh thương
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh
Mặt hoa da phấn: người phụ nữ đẹp như hoa và trắng trẻo như thoa phấn.
Mặt ngọc da ngà: người phụ nữ đẹp và trắng trẻo.
Mặt tươi như hoa: Khen người luôn tươi tỉnh và đẹp.
gây khó khăn thì chịu,chỉ biết tạo thuận lợi cho con người thôi bạn.tui thấy trong quyển từ điển thành ngữ tục ngữ của tui ko có
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,bay cao thì nắng,bay vừa thì râm.
Mau sao thì nắng,vắng sao thì mưa.
Mây xanh thì nắng,mây trắng thì mưa
Thương hải biến tang điền.
_ Bãi bể nương dâu
_ Chập chùng biển khơi
_ Mưa như thác đổ
Thương hải biến tang điền.
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.
Đầu năm gió to, cuối năm gió bấc
Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.
Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.
Muốn cho lúa nảy bông to
Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều
Tìm những thành ngữ,tục ngữ nói về vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên
- Thương hải biến tang điền .
- Bãi bể nương dâu .
- Chập chùng biển khơi .
- Mưa như thác đổ .
1. Gió thổi là chổi trời.
2. Nước chảy đá mòn.
3. Trăm rác lấy nác làm sạch.
4. Rắn già rắn lột, người già người chột.
5. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng.
6. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.
7. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
8. Đông chết se, hè chết lụt.
9. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
10. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân.
11. Tháng ba bà già chết rét.
12. Tháng bảy mưa gãy cành tràm.
13. Tháng tám nắng rám trái bưởi.
14. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào.
15. Sáng mưa, trưa tạnh.
16. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi.
17. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo.
18. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.
19. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.
20. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa.
21. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét.
22. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa.
23. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
24. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
25. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa.
26. Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thủy.
27. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
28. Én bay thấp mưa ngập cầu ao.
29. Én bay cao mưa rào lại tạnh.
30. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.
1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm .
2. Đầu năm gió to, cuối năm gió bấc .
3. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối .
4. Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt .
5 . Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước .
6 . Gió thổi là đổi trời .
7. Kiến đen tha trứng lên cao
Thế nào cũng có mưa rào rất to .
8. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ .
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên .
9. Lợn ăn xong lợn nằm lợn béo
Lợn ăn xong lợn réo lợn gầy .
10. Mau sao thì nắng ,vắng sao thì mưa .
11. Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa .
12. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi .
13. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật .
14. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa .
15. Rét tháng ba, bà già chết cóng .
16. Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa .
17.
Gia Lâm có đất Cổ Bi
Muôn đời cảnh đẹp còn ghi rành rành.
18. Làng tôi có lũy tre xanh
Có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng
19. Thanh Trì cảnh đẹp người đông
Có cây sáo trúc bên đồng lúa xanh.
20. Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh
Dừng chèo muốn tỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu