K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 3 2018

Trường em đẹp lắm

Sạch sẽ khang trang

Cây xanh xếp hàng

Cúc vàng chào đón

Trường em đẹp lắm

Học sinh chăm ngoan

Sách vở gọn gàng

Thi đua học tốt

Trường em đẹp lắm

Mái trường Tân An

Niềm vui rộn ràng

Mỗi ngày đến lớp.

~~~

Bạn tham khảo nha.

16 tháng 3 2018

Hoa phượng đã tàn

Cúc lại nở hoa

Mùa hè đã qua

Mua thu lại về.

Đám học trò lười

Luyến tiếc không nguôi

Vì lại sắp phải

Đến trường nữa rùi!

Mẹ em rất hiền
đẹp hơn cô tiên
mẹ chỉ thương em
thương em nhât nhà.


Giữa buổi trưa hè
trời thì nóng gắt
mẹ em làm việc
đổ hết mồ hôi


Em thương mẹ em
em phải học hành
cố sao cho giỏi
để giúp cho mẹ 


em thương mẹ em 
làm việc mệt nhọc 
mai sau em lớn 
giúp ích cho đời.


mẹ không cho em
những gì em đòi
mà lại cho em
những điều có lợi.


mẹ lả duy nhất
răn dạy được em 
khuyên em học hành
sẽ tốt cho mình


khi mẹ em ốm
mẹ em ráng làm
để cho em học
mẹ ốm nặng hơn


em thương em quý
không ai sánh bằng
mẹ như cô tiên
ban mọi phép lành. 


em quý mẹ em
là người hiền đức
chăm học chăm làm 
là một tấm gương.

16 tháng 3 2018

Tên bài : Làm thơ bốn chữ

Hôm nay lp e

Lm thơ bốn chữ

Cả lp ngẩn ngơ

Ko bt lm thơ

Cô giáo ngẩn ngơ

Dạy thơ ko hiểu

Lm thơ bốn chữ

Cả lũ lơ mơ

Ko bt vt j

Cười hỳ cả buổi.

( Mk tự lm nha >.< )

16 tháng 3 2018

dương tuy ko giỏi

nhưng rất có tài 

đá bón thi iỏi

ngủ thì hinw người

:3

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè nói ngược

Ngựa đua dưới nước

Tàu chạy trên bờ

Lên núi đặt lờ

Xuống sông bửa củi.

15 tháng 3 2019

Người thương em nhất

Chỉ mẹ mà thôi

Người nuôi em lớn

Cũng là mẹ thôi

4 tháng 4 2018

bn cx chép trên mạng đó thôi

4 tháng 4 2018

Khổ đời cuộc sống mưu sinh

Đè vai nặng gánh, một mình Ba thôi

Bây giờ Mẹ đã đi rồi

Thân Ba gà trống nuôi tôi tháng ngày

14 tháng 3 2019

Mái Trường

Em yêu trường lắm
Mái trường Thành Công
Sân trường rộng lớn
Có hai hang cây
Hàng cây xanh mát
To ra mỗi lúc
Cao lên mỗi ngày.


Mỗi lúc chuông reo
Là báo ra chơi
Sân trường nhộn nhịp
Bao giờ có dịp
Mời bạn đến thăm.

Mỗi khi ra về
Lòng sao vương vấn
Vương vấn mái trường
Mái trường Thành Công.

Thơ mình tự nghĩ đấy <3


 

14 tháng 3 2019

thank bạn,mình đã nghĩ đc 1 bài.nhưng mẹ đọc thì cười quá chừng

16 tháng 3 2018

Áo dài em thướt tha

Tưởng rằng mặc vào đẹp

Ai ngờ em dư mỡ

Rách mẹ cái áo dài.

20 tháng 3 2018

cô giáo ở lớp em 

cô sinh đẹp hoành tráng 

làn da cô trắng bóng

đôi giầy cô bóng loáng

ai nhìn cô cũng choáng

em nhìn càng choáng hơn

8 tháng 3 2018

theo mk về mẹ mk k hề chép mạng đấy

     TÌNH MẸ

Tình mẹ bao la

Vượt trên biển cả 

Năm tháng vất vả

Nuôi con lớn khôn

                                                        thấy thế nào k mk nha

8 tháng 3 2018

cây bàng lớp em

tại sao nó thấp 

tại vì chúng em

không chăm sóc nó

chúng em tự nhủ 

sẽ chăm sóc nó

cho đến bao giờ

xa ngôi trường này

10 tháng 1 2019

có bài thơ nào mà 4 chữ âu ạ! cái đó gọi là câu thơ đúng hơn í

10 tháng 1 2019

Từng ngày băn khoăn
Từng ngày suy nghĩ
Trầm ngâm thắc mắc
Bạn bè là chi?
Trong những kí ức
Kỉ niệm buồn vui
Bạn bè là người
Ta luôn chia sẻ
Từng ngày từng ngày
Từng năm từng tháng
Bạn bè thân thiết 
Luôn ở bên ta
Chưa hề ghi nhớ
Chưa hề khắc ghi
Mà hình ảnh bạn

Tình bạn chúng ta
Như ngàn vì sao
Trên bầu trời cao
Tinh tú sáng ngời

Tình bạn chúng ta
Như vạn lời ca
Ca vang ca mãi
Trên bầu trời xanh

Tình bạn chúng ta
Xiết chặt vòng tay
Gắn kết bè bạn
Để cùng tiến tới

Tình bạn chúng ta
Tinh tú sáng ngời
Ôi thật tuyệt vời
Tình bạn của ta

NHỮNG NGÀY CUỐI ĐÔNG

Những ngày cuối Đông 
Mưa về phố nhỏ 
Đợi áo ai hồng 
Xuân này biết có

Những cánh mai gầy 
Vội vàng chi mấy 
Trời chưa xanh mây 
Rụng đầy trước ngõ

Bờ vai em nhỏ 
Gánh nẻo đường xa 
Tội gót chân qua 
Gập ghềnh đá sỏi

Tôi nào dám hỏi 
Sợ nỗi đau thầm 
Lời chưa được nói 
Cứ hoài bâng khuâng

Những ngày cuối Đông 
Dường như chậm lại 
Em còn xa mãi 
Ngóng dài không thôi

Đây là thơ mình làm hồi lớp 6 nhé

Đảm bảo không chép mạng đâu

Đảm bảo cậu tìm trên google sẽ không có một bản y đúc sì sì như vậy đâu

k mình nha

25 tháng 3 2018

buổi trưa mùa hè 

ve kêu ve ve

trời thật mát mẻ

18 tháng 3 2019

Mồ hôi mẹ thấm
Bước đường con đi
Mẹ chẳng có gì
Ngoài con tất cả


Trời cao hỉ xả
Xin nhận lời con
Để mẹ mãi còn
Bên con mãi mãi

7 tháng 3 2018

Tôi làm con gái
Buồn như lá cây
Chút hồn thơ dại
Xanh xao tháng ngày

Tôi làm con gái
Một lần qua đây
Rồi không trở lại
Ôi mùa xuân này 
(Nhã Ca - Bài Nhã Ca thứ nhất)


Buổi trưa lim dim
Nghìn con mắt lá
Bóng cũng nằm im
Trong vườn êm ả.

Bò ơi, bò nghỉ
Sau buổi cày mai
Có gì ngẫm nghĩ
Nhai mãi, nhai hoài...

7 tháng 3 2018

                                                        Em yêu ....

                                                Em yêu nhà em

                                             Mái lều tranh nhỏ

                                               Tường bao quanh nha

                                             Với muôn hình vẽ

                                               Của tuổi ấu thơ

                                             Mà em đã vẽ.

                                         

                                              Em yêu đất nước

                                          Lũy tre thân yêu !

                                             Bao ngày chống giặc

                                          Con đường làng em

                                        Qua bao năm tháng

                                          Nay cũng đã mòn