Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Hôm nay chủ nợ đến nhà
Mắt ứa nước mắt tiền thì trong tay
Lừa nó ăn quả ớt cay
Cuối cùng nó khóc
Mình không mất tiền
tay cầm điện thoại mắt đăm chiêu.
ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi chiều.
chẳng biết viết gì cho ai hiểu.
thôi thì viết đại nhớ người yêu.
minh lam dc 3 cau khi bi bat buoc di hoc
cuoc doi van dep sao
tu lay dao cat co
kho noi phai di hoc huhu
K MIK NHA BẠN
Em vương chi sắc màu nhớ ấy
Để bây giờ cứ mãi đa mang
Em thương chi một con người ấy
Đến bây giờ lệ chảy quanh năm?
Cuộc đời trôi như bánh xe lăn
Lăn, lăn mãi tiến về phía trước
Có đôi khi bánh xe quay ngược
Phút chốc thôi tiếp tục xuôi vòng
Đời như thế cớ chi vương lụy
Vui đi em vứt bỏ muộn phiền
Hờn trách chi lệ tràn ngấu nghiến
Chuốc nỗi sầu tan nát tim khô
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Nhìn về cha mẹ, lệ cay nghẹn ngào
Hôm nay nước mắt tuôn trào
Nhớ ơn cha mẹ, cả đời cưu mang
Cho con cuộc sống vinh quang
Tương lai tươi sáng, muôn vàng mai sau
Tóc nay mẹ đã bạc màu
Vì bao khổ cực, dải dầu sớm trưa
Thương con không quảng nắng mưa
Thức khuya dậy sớm, mưa giông không màng
Gian lao khổ cực nào than
Cho con no đủ, hiên ngang với đời
Con đây chẳng nói nên lời
Nghẹn ngào nước mắt, lòng này khắc ghi
Lạy cha lạy mẹ con quỳ
Công ơn trời biển, đời đời không quên.
Đố ai định nghĩa được chữ điên.
Rất khó cho nên… biết chết liền
Đang đi trên đường la một tiếng.
Mọi người hốt hoảng chửi là điên
thấy hay thi k minh nhe
bn buồn gì zợ????
ai bt làm ko tui cũng buồn nè
ko đăng câu hỏi ko liên quan tới toán
ngày đầu tiên đi hoc em vác xac tới trường
cô nhìn em gào thét thàng tóc vàng lên đây
thơ của mình là :
ngôi trường thân yêu ơi
sắp phải xa trường rồi
sau này ta ẽ nhớ
nhớ ngôi trường thân yêu
con cóc nhảy ra
con cóc nhảy vào
con cóc nhảy vào
nó lại nhảy ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay trời gió lên cao
Tôi buồn tôi hiểu lj do tôi buồn
Bởi tôi nay đc có 10
Về nhà mẹ mắng tại sao đc 10 ?
Tôi đành nói thật 1 câu
Bởi con ngu quá nên hay đc 10!
....................................
.....................................................
thôi mệt quá mai lại làm tiếp ..................!
đọc rùi cho ý kiến nha
Bác Hồ ơi Bác là
Vị lãnh tụ tài ba
Giúp cho nhân dân ta
Trong con đường cách mạng
Những người dân lang thang
Đều được Bác cưu mang
Và yêu thương vô vàng
Như con cháu trong nhà
Bác còn thương bộ đội
Phải lặn lội đường xa
Đã dũng cảm xông pha
Hy sinh cho nước nhà
...còn tiếp
mình thấy những bạn làm hay nhất là:nguyen trung hieu,hoang kieu phuong anh,kaito kid 2005, nguyen thi huong giang,truong thi bao tram, nguyen thi thanh ngan
Đó ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu 1 buổi chiều
Hai đứa ôm nhau bên cầu khỉ
Chạm môi vài cái thế là yêu..
mk ko biết làm thơ đâu nhưng câu thơ này mk thấy hay nên mk chép ra cho bn xem nhé:
Chơi vs bn hết lòng
Bn chơi lại hết hồn
Người xấu thì nhìu
Người biết điều thì ít
Nếu bn muốn đối mặt
Mk sẵn sằng đối diện
Nếu bn muốn đê tiện
Mk sẵn sàng thể hiện
Bn nhớ tiền rách thì vẫn còn giá trị nhân cách rách chỉ là đồ bỏ đi!Nếu hay thì kb vs mk nhé
Cầm tay là chuyện nhỏ
Hôn mỏ là chuyện thường
Lên giường là chuyện lớn
Chới xớn thì xập giường
nếu có nỗi buồn
hãy chịu đựng 1 mình
và lặng lẽ....
tìm chỗ giải quyết
tui còn bài thơ nx tặng các bn nè!hjhj:
qua đèo ngang,bỗng mất đà
đập đầu vào đá,máu tuôn ra
lom khom xuống núi tìm y tá
y tá theo jai k có nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mguyễn Trung Hiếu làm hay ghê :-D
bước tới đèo ngang bỗng mất đà
nôi chạm vào má máu tuôn ra
lang thang xuống phố tìm y tá
y tá theo zai ko có nhà
mk ko bt