K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 3 2018

Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa

Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa

Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương

Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.

12 tháng 3 2018

Chiều nay trời trở gió 
Heo may lạnh cuối mùa 
Bên hiên ngoài lá đổ 
Đông ơi ! Về hay chưa

Ta nhặt chiếc lá rơi 
Dõi mắt phía chân trời 
Nắng chiều ươm rất nhẹ 
Mây trắng bồng bềnh trôi

12 tháng 3 2018

Viên phấn nào trên tay 
Thầy dạy em học chữ 
Bụi phấn nào bay bay 
Vương tóc thầy trắng xóa 

Bao mùa thu đi qua 
Thầy xưa nay đã già 
Khai trí em thêm sáng 
Cho cây đời nở hoa 

Từng lời giảng yêu thương 
Bao lớp trẻ xa trường 
Gói hành trang thêm nặng 
Nghĩa tình thầy vấn vương 

Mai lớn khôn nên người 
Khi nào em quên được? 
Công ơn người đi trước 
Dìu dắt chúng em theo. 

*Về cha mẹ: 
Tìm kiếm cả non sông 
Ai vất vả bằng cha 
Vác nặng cả cuộc đời 
Để con được ăn học. 

Lặn lội cả biển trời 
Ai khổ nhọc bằng mẹ 
Mang nặng nổi đau thương 
Để con được nên người.

12 tháng 3 2018

Đêm mưa căn gác nhỏ
Em một mình bơ vơ
Phương trời anh có biết
Em nát cả hồn thơ

Trong em trời mùa Hạ
Nhớ anh chợt sang thu
Heo may thêm lạnh buốt
Trăn trở sầu ưu tư

Em võ vàng thao thức
Anh mơ màng giấc say
Đêm nay trời trở gió
Ai ru mình đêm nay

12 tháng 3 2018

chỉ cần làm thui hả bạn

12 tháng 3 2018

Trường em cạnh dòng sông
có đồng xanh bát ngát
và cây đa xanh mát
cho chúng em nô đuà

trường em lợp ngói đỏ
và tường quét vôi vàng
chung quanh bờ dậu cao
trường tiểu học làng quê

mỗi ngày em đi học
trên con đê đầu làng
em nhìn thấy xa xa..
dáng ngôi trường thân yêu
như dáng của mẹ hiền

thời gian đã bao năm
nơi quê người xuôi ngược
lòng em mãi ko quên
tiếng trống trường tan học​

12 tháng 3 2018

Bán lưng cho ông trời

Bán mặt cho vườn tược

Thứ mà mẹ nhận được

Là vất vả xiết bao

Mặt trời ở trên cao

Mặt trời ở dưới đất

Ở dưới đất có thật

Mẹ - mặt trời sáng nhất.

12 tháng 3 2018

Hay quá, sao các bn làm đc thơ hay vậy?

Ủa Khả Ái ưi , 6 tk kiểu j thế ? Thường thì 3 tk là hết mà ? 

26 tháng 3 2019

Thử đọc nhé

Nhà máy nên xử lí 
nước thải đúng vị trí 
nếu khg dân đề nghị 
Dọn đi thì cũng kì.
Người dân ta cũng vậy 
rác gom vào để đấy 
sáng ra có người lấy 
chứ đừng nên như vầy 
ra sông bỏ ...cũng hay? 

23 tháng 3 2018

Tham khảo bài mình  nhé

Buổi tối hôm trung thu
Vâng trăng đẹp tuyệt vời
Trăng tròn thật vành vạnh
Hệt nhu cái nong con.

Trăng thật là tuyệt vời
Đẹp và sáng ngời ngời
Đẹp hệt nhu tiên nu
.......................................

D­­ường nhu trăng mải vui
Mải vui đùa cùng núi,
Mải chơi đùa cùng gió
Giờ mới tới ngọn tre.

Trăng vui mùng khôn ­xiết
khi biết nhiều lời khen 
Nào là trăng đẹp thế­
Nào là trăng tuyệt vời.

Ti­eng côn trùng ri rả
Hát bài ca trăng ơi
" Trăng ơi trăng đến ròi
Chúng tôi mong chờ trăng"

Dưới sân trường chúng em
Các bạn cùng vui chơi
Nào vui ca, múa hát
Nào r­ước đèn trung thu...

23 tháng 3 2018

hãy kết bạn vớ mình đi,mình vừa lập ních 

16 tháng 9 2018

5 chữ

Cô giáo của em

16 tháng 9 2018

Sorry. Ấn nhầm. thơ 5 chữ

Cô giáo của em

Mỗi sáng mai thức giậy

Em lại muốn đến trường

Để lại được yêu thương

Từ bàn tay cô giáo

Cô giáo em hiền lắm

Giọng cô lại rất hay

Mỗi khi cô giảng bài

Là nụ cười luôn nở

Mỗi bài văn cô dạy

Luôn chan chứa nghĩa tình

Mỗi bài toán thông minh

Em nhận từ cô giáo

Ôi! Cô giáo của em

Hiền từ mà nghiêm nghị

Để chúng em trưởng thành

Chắp cánh những ước mơ.

100% tự làm. 

Không tin lên mạng kt

13 tháng 3 2016

Hoa hồng khoe sắc đỏ

Cúc nở rộ thêm vàng

Thu giăng đầu cửa ngõ

Thu lại càng trong xanh

Mang theo không khí xanh

Để người buồn se lạnh

16 tháng 3 2017

hay quá

12 tháng 3 2019

Nếu anh là axit 

Em nguyện làm bazơ

Để tình yêu bất ngờ

Mãi trung hoà ko kịp

12 tháng 3 2019

Bạn hỡi! Ta về đâu? 
Khi xa buổi ban đầu 
Mái trường xưa lặng lẽ 
Áo bạc màu đã lâu

Từng mùa phượng đơm hoa 
Mùa áo trắng nhạt nhòa 
Mưa chiều phôi phai xóa 
Dấu chân người in qua

Dòng đời trôi lặng lẽ 
Thời gian khẽ đong đưa 
Đời dạt trôi tám hướng 
Biết nói sao cho vừa?

Tôi vẫn nhớ những chiều 
Kể về chuyện tình yêu 
Thời ngây ngô xa vắng 
Rượu sưởi nồng ánh trăng

Hay những lúc lặng thinh 
Chẳng ai nói một lời 
Nghĩ suy về hoài bão 
Những gian khổ cuộc đời

Chiều nay rơi mưa bụi 
Phượng trải hồng gót chân 
Chạnh lòng, tôi chợt tủi 
Ôi đâu rồi cố nhân?

Tìm kiếm cả non sông 
Ai vất vả bằng cha 
Vác nặng cả cuộc đời 
Để con được ăn học. 

Lặn lội cả biển trời 
Ai khổ nhọc bằng mẹ 
Mang nặng nổi đau thương 
Để con được nên người.

15 tháng 3 2018

Mùa xuân lại trở về

Hoa đào , hoa mai nở

Nhiều loài hoa sặc sỡ

Tô đậm nét mùa xuân .

13 tháng 4 2019

Như gió như mây
Bay về chốn cũ
Bình minh thức dậy
Mặt trời khiêm nhu.

13 tháng 4 2019

Em yêu trường lắm
Mái trường Thành Công
Sân trường rộng lớn
Có hai hang cây
Hàng cây xanh mát
To ra mỗi lúc
Cao lên mỗi ngày.
Mỗi lúc chuông reo
Là báo ra chơi
Sân trường nhộn nhịp
Bao giờ có dịp
Mời bạn đến thăm.
Mỗi khi ra về
Lòng sao vương vấn
Vương vấn mái trường
Mái trường Thành Công.
=> Phép ẩn dụ : Mái trường Thành Công.
 

9 tháng 5 2020

mk chịu rồi mk k giỏi làm thơ 4 chữ

9 tháng 5 2020

tui ko bik, nhưng có 2 dòng thơ lục bát tự tạo cực hay luôn đọc kĩ nhé