Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
mẹ cày dưới nắng dưới mưa
mẹ là chỗ giựa cuộc đời cho con
một lòng tất cả vì con
vì con mẹ phải hy sinh thân mình
tui tự sáng tác thiệt đó
gửi lên mạng ko có đâu
tick nhe
Kiến thức mở rộng
Học vấn nâng cao
Buổi sáng đến lớp
Buổi chiều học bài
Công ơn thầy, cô
Làm sao đáp nổi
Một vần thơ nhỏ
Đâu nói hết được!
Hỡi thầy, cô ơi
Có rõ lòng em
Biển rộng bến bờ
Cả trời mênh mông.
Tác giả: Nguyễn Quốc An ![]()
Hạt gạo làng ta
Màu trắng nõn là
Cắm cơm ngon lắm
Em ăn với mắm
Cùng con cá khô
Bốn mùa hoa nở rộ
Mùa xuân hoa đào nở
Còn có cả bông mai
Có cả tầm xuân nữa
Nào quên em cẩm chướng
Hạ sang hoa phượng nở
Đâu thiếu màu bằng lăng
Điệp vàng và sen trắng
Tô điểm cho mùa hoa
thời gian như bao cát
làm cho người yêu Ngân
phải nhớ Ngân rất nhiều
và vào một ngày nọ
thấy người yêu của Ngân
đi với một người khác
một mình Ngân cô đơn
giữa không gian tĩnh lặng
theo mk về mẹ mk k hề chép mạng đấy
TÌNH MẸ
Tình mẹ bao la
Vượt trên biển cả
Năm tháng vất vả
Nuôi con lớn khôn
thấy thế nào k mk nha
cây bàng lớp em
tại sao nó thấp
tại vì chúng em
không chăm sóc nó
chúng em tự nhủ
sẽ chăm sóc nó
cho đến bao giờ
xa ngôi trường này
Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng....
...
để bt trái tim
ta thấy ngu hơn
thời gian cứ trôi
tình người giả dối
đ*t mẹ cuộc sốnggggggggggggggggggggg
- Vì một môi trường xanh
Ta không nên vứt rác,
Bảo vệ cây tươi mát
Phủ một trái đất xanh.
- Nhìn ngoài xa xa kia
Thấy bóng ai hiền lành
Đứng ở trước cửa ngỏ
Chờ bóng con thơ về.
yêu em anh để nằm ngang
tại vì anh muốn yêu em ngàn năm
ngàn năm văn hiến thơ hay
hay là ta sáng tác thêm một câu :
đầu lòng 2 ả tố nga
tắt đèn đóng của chữ a kéo dài
hom nay em di hoc
co bao bai hoc hay
co bao nguoi ban tot
co giao thi hien hau
day em nhieu dieu hay
mai truong men yeu nay
lam sao em quen duoc
tham khảo
đề 1
Thơ Lục Bát Về Thầy Cô, Mái Trường Hay ❤️️ Ý Nghĩa Nhất
Từng ngày băn khoăn
Từng ngày suy nghĩ
Trầm ngâm thắc mắc
Bạn bè là chi?
Trong những kí ức
Kỉ niệm buồn vui
Bạn bè là người
Ta luôn chia sẻ
Từng ngày từng ngày
Từng năm từng tháng
Bạn bè thân thiết
Luôn ở bên ta
Chưa hề ghi nhớ
Chưa hề khắc ghi
Mà hình ảnh bạn
Tình bạn chúng ta
Như ngàn vì sao
Trên bầu trời cao
Tinh tú sáng ngời
Tình bạn chúng ta
Như vạn lời ca
Ca vang ca mãi
Trên bầu trời xanh
Tình bạn chúng ta
Xiết chặt vòng tay
Gắn kết bè bạn
Để cùng tiến tới
Tình bạn chúng ta
Tinh tú sáng ngời
Ôi thật tuyệt vời
Tình bạn của ta
Có câu đố nào 4 chữ thì bạn chép!
Nghe vẻ nghe ve
nghe ve đinh hợi
thoả lòng mong đợi
đón ghẹo anh heo
lắm lúc ham vui
miệng kêu éc éc
bụng bự ăn nhiều
giống chư bát giới
vểnh mõm nghé khò
chẳng biết tính lo
khong dò đúng sai
đã chửi người ta
đúng là đồ heo.
+) Vần chân :
Mây Lưng chừng hàng
Về ngang lưng núi
Ngàn cây nghiêm trang
Mơ màng theo bụi.
+) Vần liền :
Không chân mà chạy
Không cánh mà bay
Không vây mà lội
Trong bụng nước sủi
Ngoài mũi mây bay
Ăn cơm phương này
Đi chơi phương khác.
_ Trăng bằng vàng diệp
Mây bằng thủy ngân
Trời tung sắc đẹp
Thơ bay lên vần.
lạc đề yêu cầu đọc lại dùm
Gà con gà con
Cứ chạy lon ton
Quấn quýt bên mẹ
Mẹ đưa chân rẽ
Nhặt từng hạt mồi
Mẹ gà yêu ơi...
Bầu trời ngoài kia
Sáng bừng trước mắt
Tự do độc lập
Vững bước nước nhà
Trời thu tháng Tám
Sáng mãi tim em
Cháu ngoan Bác Hồ
Làm theo Bác dạy
mk hok có năng khiếu
Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ.
hay ghe oOo Pé NGốC oOo tu nghi co day bay gio moi biet tai cua bn
Noi ai vayoOo Pé NGốC oOo
mk làm dc có 1 khổ à:
Hoa sen lại tàn
Cúc lại nở hoa
Mùa hè đã xa
Mùa thu lại về
Hoa phượng đã tàn
Cúc lại nở hoa
Mùa hè đã xa
Mùa thu lại về
Đám học trò lười
Luyến tiếc không nguôi
Vì lại sắp phải
Đến trường nữa rồi
Xuân đến ,xuân sang
Xuân đem nỗi nhớ,
Về nơi cố hương
Da diết tình thương,
Gửi từ người xa.
good
cô Tần lớp em
cô tần lớp em
dáng cô dong dỏng
đôi mắt gọng kính
đôi môi đỏ đẹp
cô như người mẹ
dìu dắt chúng em
từng bước từng bước
lớn khôn thành người
bài hay bài khó
cô đều giảng cho
giọng cô ngon ngọt
êm ả dịu dàng
em yêu cô lắm
mẹ hiền của em!
ko bítVu Thi Quynh Nga
chép mạng kìa
gieo vần ở đâu vậy
vậy trả lời làm j\? thôi ha