sau khi đọc lỗi bài thơ cũ do các bn nhận xét thì mik có sửa lại rồi các bn xem đc chưa giúp mik nhé
Ta rót hoàng hôn vào đáy gió,
Nghiêng dốc trời khua bóng xuống vai mây.
Một mình gảy mảnh đàn sương vỡ,
Nghe rêu rạn tiếng giữa khe gầy.
Bước khẽ qua cầu tre treo nguyệt lạnh,
Áo trắng hong hương cỏ dại bay.
Nhân thế lùi xa như khói mỏng,
Ta buông lưỡi kiếm, gửi thân mây.
Trời mở ngực sâu không đáy sóng,
Núi cúi đầu chung chén men trời.
Phong trần gói lại trong sương sớm,
Giữ một vầng thơ thắp giữa đời.
Ưu điểm:
Điểm còn vướng:
cảm ơn Chíp nhé ^^ mik sẽ cố tìm cái khác để khắc phục