Mình xin mọi người đăng kí giúp kênh mình đạt 100sub Link kênh https www.youtube.com channel UC4EZrcy3YGRb8yFpxgFeG1g view as subscriberAi đăng kí like, share gồm cả comment mình tick cho 3 tick còn ai đăng nội quy hay thứ gì phản ánh mình cho 3 tick sai
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thầy cô là tất cả
Nhạc : Bùi Anh Tú
Thơ : Nguyễn Trọng Sửu
Có bao điều em muốn hỏi.
Trong trang sách học trò.
Có bao điều em muốn nói
Trong giấc mơ tuổi thơ
Có bao điểu em muốn kể
Trong năm tháng học trò
Có bao điều em muốn nói
Về tấm lòng thầy cô
Điệp khúc
Thầy cô là vầng trăng
Sáng soi những đêm rằm
Thầy cô là gió mát
Những trưa hè tuổi thơ
Thầy cô là bài thơ
Xôn xao tuổi học trò
Thầy cô là tất cả.
Nâng bước em vào đời.
Thầy cô là dòng sông
Mát xanh những cánh đồng
Thầy cô là cánh sóng
Đưa thuyền vươn khơi xa....
Thầy cô là bài ca
Ngân nga tuổi học trò...
Thầy cô là tất cả.
Nâng bước em vào đời.
Có bao điều em muốn hỏi.
Trong trang sách học trò.
Có bao điều em muốn nói
Trong giấc mơ tuổi thơ
Có bao điểu em muốn kể
Trong năm tháng học trò
Có bao điều em muốn nói
Về tấm lòng thầy cô
Điệp khúc
Thầy cô là vầng trăng
Sáng soi những đêm rằm
Thầy cô là gió mát
Những trưa hè tuổi thơ
Thầy cô là bài thơ
Xôn xao tuổi học trò
Thầy cô là tất cả.
Nâng bước em vào đời.
***
Thầy cô là dòng sông
Mát xanh những cánh đồng
Thầy cô là cánh sóng
Đưa thuyền vươn khơi xa….
Thầy cô là bài ca
Ngân nga tuổi học trò…
Thầy cô là tất cả.
Nâng bước em vào đời.
Tên bài hát: Vui Đến Trường
Ca sĩ: Nhóm Hoa Tay
Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
Album: Gia Đình Nhỏ – Hạnh Phúc To
Ngày ra mắt: 31/05/2014
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Thiếu Nhi
Lời bài hát Vui Đến Trường – Nhóm Hoa Tay
VUI ĐẾN TRƯỜNG
Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
Vui đến trường, vui đến trường,
Nắng lung linh xuyên qua hàng cây.
Cắp sách này bút viết này em đã mang!
Em đến trường, vui đến trường,
Hát ca vang trên xe của ba
Mẹ mỉm cười tay vẫy chào em vào lớp.
Hôm nay cô dạy em làm sao vâng lời người học trò ngoan,
Hiểu biết thêm nhiều những bài học hay từ trong cuộc sống.
Chơi bao nhiêu trò chơi với các bạn rồi cùng cười thật tươi,
Mới thấy thời giờ qua nhanh thật nhanh,
Thèm ban sáng mai vào trường rất vui!
Vui đến trường, vui đến trường,
Nắng lung linh xuyên qua hàng cây.
Cắp sách này bút viết này em đã mang!
Em đến trường, vui đến trường,
Hát ca vang trên xe của ba
Mẹ mỉm cười tay vẫy chào em vào lớp.
Hôm nay cô dạy em làm sao vâng lời người học trò ngoan,
Hiểu biết thêm nhiều những bài học hay từ trong cuộc sống.
Chơi bao nhiêu trò chơi với các bạn rồi cùng cười thật tươi,
Mới thấy thời giờ qua nhanh thật nhanh,
Thèm ban sáng mai vào trường rất vui!
HT
đây nữa
tiếp theo
kế tiếp
xong rồi
ai làm ny tui ko
no và tôi sẽ ghé qua xem thử nếu hay -_-