Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
bạn làm hết bài xong bạn bấm chữ nộp bài hoặc chữ kiểm tra nhé
\(\)
Em chúc anh chị sau khi trả lời âu hỏi của em sẽ hok tốt ạ !
>_<
1.... Xưa nghèo túng chẳng nơi để ở
Lại nhiều con vay nợ chất chồng
Cơm chẳng đủ, áo cũng không
Xót Cha thương Mẹ giữa đồng tắm mưa
Xong mùa vụ cũng vừa là lúc
Chủ tới nhà thúc giục nợ nần
Từ bậu cửa, tới giữa sân
Kẻ đong người chở thóc dần…vơi đi
Cứ như vậy kiên trì gian khổ
Vì các con vẫn cố gượng mình
Cha chịu khổ, Mẹ hy sinh....
2.Đời cha khó nhọc gian truân lắm
Bốn mùa mưa nắng tắm mồ hôi
Những đêm đông lờ lững mây trôi
Giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh
Bao ngày rã ròng mưa không chịu tạnh.
Dáng lom khom gánh bó củi tròn
Mái tóc hằn màu sương gió mỏi mòn
Đôi chân gầy cũng không còn lành lặn
Bát cơm không đầy chấm thìa muối mặn...
3. Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Biển Đông có lúc vơi đầy
Chứ lòng cha mẹ biển trời nào dâng.
Mẹ cha gánh vác hy sinh
Mẹ cha quên cả thân mình vì con.
Nhớ cho mik nha! HT
Mình nghĩ :
TH 1 : Bạn off nhiều quá
TH 2 : Có người tố cáo ( giả ) bạn đó
Chỉ trong 2 Trường Hợp đó thôi bạn ơi !
Cái này thì mình không biết nhưng chắc có ai đã hack nik của cậu rồi
em chưa có câu hỏi.
em không có câu hỏi ạ.
em khong co cau hoi