Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Gia đình là (1).nơi cho em tất cả. Nơi cho em(2) mọi thứ.. Hàng ngày, vào buổi sáng, gia đình cho em (3)..niềm vui, vào ban đêm, gia đình cho em (4)..giấc ngủ ngon.. Những ngày sương gió mịt mù, gia đình(5)......... như một .bức tường sắt. Ôi! Căn nhà (6)yêu dấu.. của em, nơi cho em(7) .hạnh phúc
HT
@@
(1) nơi cho em tất cả
(2) mọi thứ
(3) niềm vui
(4) giấc ngủ ngon
(5) hy vọng
(6) yêu dấu
(7) hạnh phúc
mình tham khảo nha
Năm học mới sắp đến, em cần sắm sửa đồ dùng học tập. Cuối tuần, mẹ đã đưa em đi hiệu sách. Em đã mua được nhiều món đồ. Nhưng em thích nhất là chiếc thước kẻ. Nó được làm bằng nhựa dẻo trong suốt. Thước có chiều dài là ba mươi xăng-ti-mét. Còn chiều ngang là năm xăng-ti-mét. Mặt thước có các vạch đo đơn vị màu đen. Phía góc trái của thước in hình những bông hoa đào nhỏ rất đẹp. Chiếc thước khá nhỏ gọn. Em dùng thước kẻ để vẽ tranh, kẻ bài. Em sẽ giữ gìn chiếc thước thật cẩn thận.
Câu thơ thể hiện trận đấu rất gay cấn, hấp dẫn, những cú đá như vận động viên chuyên nghiệp.
thơ thuộc loại thơ tứ tuyển!
Mẹ là người con luôn nhớ trong lòng,
Bao năm vất vả, không ngừng hy sinh.
Mẹ tảo tần nuôi dưỡng con khôn lớn,
Tình mẹ như biển, rộng mênh mông.
Mẹ là ngọn gió dịu dàng trong đêm,
Là ánh sáng soi đường con đi đến.
Mẹ là nguồn suối, là nguồn nước mát,
Giúp con vững bước, dù bao thử thách.
Mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì,
Chỉ mong con luôn được vui, được hạnh phúc.
Vì mẹ, con sẽ không bao giờ quên,
Công lao mẹ, suốt đời con kính yêu.
Tình mẹ như bầu trời cao vời vợi,
Mãi mãi là nơi con tìm về trú ẩn.
Dù con lớn, dù con đi xa vắng,
Mẹ vẫn là tất cả trong lòng con.
Sân nhà chiếc lá nhẹ rơi,
Tóc mẹ sợi bạc như vôi tháng ngày.
Lời ru theo gió heo may,
Âm thầm gánh cả đắng cay cuộc đời.
Con chim non bé dại ơi,
Mẹ chim mớm mồi chẳng ngơi tháng tròn.
Vất vả nắng táp mưa mòn,
Cho con đủ cánh lớn khôn từng giờ.
Ân tình biển rộng bao la,
Mẹ là bóng mát, là hoa trong vườn.
Con đi muôn nẻo đường trường,
Lòng mẹ vẫn dõi, vẫn thương vô bờ.
Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của tôi!🥰