Câu 1

Đối tượng miêu tả trong bài thơ trên là ai?

Trẻ em ở Sơn Mỹ.
Trẻ em ở Côn Lôn.
Trẻ em ở Côn Đảo.
Trẻ em ở Hà Giang.
Câu 2

Sắp xếp các câu thơ sau cho đúng thứ tự:

  • Cho tôi nhập vào chân trời các em
  • Sóng ồn ào phút giây nín bặt
  • Chân trời ngay trên cát
  • Ôi biển thèm hóa được trẻ thơ
Câu 3

Nối cho đúng:

Câu 4

Trong bài thơ trên, trẻ em được so sánh với điều gì?

hạt gạo của trời.
những bông hoa.
thế giới ngày mai.
những chân trời mới.
Câu 5

Câu thơ "Gió à à u u như ngàn cối xay xay lúa" sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

nhân hóa.
điệp.
ẩn chủ ngữ.
so sánh.
Câu 6

Sắp xếp những cảm nhận bằng mắt của tác giả khi quan sát buổi chiều tối và đêm ở vùng quê ven biển:

  • những con bò nhai cỏ
  • võng dừa đưa sóng
  • những ngọn đèn tắt vội dưới màn sao
  • những đứa bé da nâu, tóc khét màu râu bắp đỏ, thả bò; ăn cơm với khoai cá
  • hoa xương rồng chói đỏ
Câu 7

Sắp xếp những cảm nhận bằng tai của tác giả khi quan sát buổi chiều tối và đêm ở vùng quê ven biển:

  • tiếng chó sủa
  • tiếng đập đuôi của những con bò đang nhai lại cỏ
  • tiếng hát lời ru
  • tiếng hát của những đứa trẻ thả bò trên đồi
Câu 8

Đâu là cảm nhận bằng khứu giác của tác giả khi quan sát buổi chiều tối và đêm ở vùng quê ven biển?

nghe thấy chim bay phía vầng mây như đám cháy.
nhìn thấy hoa xương rồng chói đỏ.
ngửi thấy mùi len rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ.
nghe thấy tiếng đập đuôi của những con bò đang nhai cỏ.
Câu 9

Sắp xếp các câu thơ sau theo thứ tự đúng:

  • Cho tôi nhập vào chân trời các em
  • Tóc khét nắng màu râu bắp
  • Thả bò những ngọn đồi vòng quanh tiếng hát
  • Nắm cơm khoai ăn với cá chuồn
  • Chim bay phía vầng mây như đám cháy
  • Hoa xương rồng chói đỏ
  • Tuổi thơ đứa bé da nâu
Câu 10

Len lỏi giữa cơn mơ là mùi hương gì?

mùi hoa cỏ.
mùi cá.
mùi rơm nồng.
mùi biển cả.
Câu 11

Nối cho đúng: